Tóm tắt
Kẻ đi sai đường... sẽ trở thành tội đồ.
Chọn một lối rẽ khác, để rồi nhận ra... con đường ấy quá chông chênh.
Hồng Mị rồi sẽ ra sao? Khi chẳng thể rửa sạch bản chất chẳng phải con người.
Một kẻ không có chỗ dung thân ở thế giới to lớn này sẽ có ai cưu mang nàng chứ?
Hay là… trở về đi. Đừng đi sai hướng nữa.
-
01/05/2025
-
04/05/2025
-
05/05/2025
94 Bình luận
Tui vẫn viết truyện thường xuyên. Nhưng lo rằng sẽ không thể trau chuốt lại các chương truyện thật tốt để mọi người thưởng thức. Nên tui sẽ dồn lại, khoẻ hơn sẽ bão chương cho mọi người nha.
Chân thành cảm ơn những bạn đọc đã theo dõi truyện. 💜